Em Xa Trường

Tác giả: Thiên Ân

EM XA TRƯỜNG
Em xa trường ,anh ngậm ngùi đưa tiễn
Phượng cuối mùa rơi một chút bâng khuâng
Nhìn mắt em ,anh cứ mãi ngập ngừng
Ý vụn,lời thô,tay chân lúng túng

Em gieo lòng anh mấy mùa sầu rụng
Trái cô đơn lởm chởm trên dốc dài
Lá xa cành còn luyến tiếc chiều phai
Màu tiễn biệt đong đầy trong khóe mắt

Anh ngủ mê trong bóng đêm thật chật
Mơ mộng hoài một chiếc áo trinh nguyên
Trái tim anh dột nát hết trăm miền
U hoài,bâng khuâng,tương tư dáng ngọc

Chân rón rén quay về trên bờ dốc
Dõi mắt trông theo,rợp bóng sân trường
Anh đứng lơ ngơ trên mấy con đường
Thả câu thơ tình vụng về,một thuở

Đời còn lặng thinh,em còn bỡ ngỡ
Chút tình đầu đã loáng thoáng bay xa
Thương thầm nhau trong ảo ảnh nhạt nhòa
Kí ức rong rêu,bám màu cỏ úa

Bóng thời gian mờ mờ ở phía trước
Ta nâng niu một vết lá cuối mùa
Nhặt khoan cuộc tình bóng nắng lưa thưa
Buồn chất ngất kéo qua hàng mi ướt
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized