Em Sẽ Quên Anh Để Yêu Người Mới

Tác giả: Mai Thúy Hải

Nếu yêu anh là tình yêu sai trái
Vậy thì em sẽ chấp nhận buông tay
Tình vụn vỡ như cơn gió thoảng bay
Anh về đi ... Mai em yêu người mới .

Trái tim này đã mỏi mòn chờ đợi
Một con người không xứng đáng gọi tên
Nhớ anh ư ! Chỉ là một thói quen
Bên người khác , em sẽ quên chóng vội .

Em phải tự cho mình thêm cơ hội
Bởi cuộc đời như gang tấc bàn tay
Sống hôm nay chưa biết đến ngày mai
Hàn cớ chi vì một người khóc lóc .

Quá đủ rồi dày đặc những vết xước
Tiều tụy , trụa trầy , hằn học trong đêm
Em chỉ cần một cuộc sống êm đềm
Cùng người mình yêu đến chân trời góc bể .

Mai đông về sẽ không còn buồn tẻ
Một mình em cô lẻ đợi chờ anh
Ngày mới sẽ bắt đầu một màu xanh
Em quên anh tìm một tình yêu mới .

Cảm ơn anh người mà em quá đỗi
Yêu chân thành rồi tàn tạ , héo hon
Quá ngây thơ để cho người đùa giỡn
Đến lúc rồi ... Em phải sống vì em .

TG : Thuý Hải
Chưa phân loại
Uncategorized