Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Thơ

Tác giả: Oanh Oanh

Em ngồi trong nắng cuối đông

Hong từng sợi nhớ mà mong thơ về

Gió xuân lồng lộng tóc thề

Lòng em ráp chữ y...ê...u rồi!

Ngượng ngùng đỏ thắm má môi...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thả Hương (Lục Bat...)
  • Khi Yêu
  • Mùa Thu Đi Qua
  • Tóc Tiên
  • Mùa Tàn Phai
  • Ngàn Năm Thương Hòai
Thơ tương tự
  • Mộng Thoản (Dương Quang Huỳnh)
  • Mong Thoát Ế (YỄU THOÁNG QUA)
  • Mộng Thoát Trần ... (Jacaranda)
  • Mộng Thời Gian. (Minh Tuấn)
  • Mong Thôi Mà (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (84)
  • Nói Với Người Yêu Xưa (2)
  • Sư Cha & Tín Đồ.
  • Tình Thu
  • Lẻ Loi 3
  • 278 - Chân Lý
  • Nửa Vầng Trăng Lạc
  • Đừng Qua Phố Cũ
  • Xứ Huế Bây Chừ Ra Sao ?
  • Chuyện Ngọn Nến Làm Sao Tôi Kể Được
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
  • Trần Như Chuyên.
  • DẠ VŨ ( Hoa Tử)
  • Tráng Sĩ
  • Tâm Tưởng
  • Lê Hùng
  • ThanhTung Nguyen
  • Lưu Vĩnh Hạ
©2026 - CungThuGian.com