Mộng Thời Gian.

Tác giả: Minh Tuấn

Ước lòng quay được thời gian
như nụ hôn ấm nồng nàn giữ chân
Lòng chiều ga nhỏ bâng khuâng
Trông tàu mơ ước xa dần vô biên.

Nai hiền ngơ ngác rừng thiêng
Ngây thơ gặm cỏ,lụy phiền bướm hoa
Tiếc bao kỉ niệm chan hòa
Quay lưng hôm trước, đã là ngày xưa...

Ngắm nhìn suối trắng như mưa
Nghĩ đời dâu bể chung mùa nổi trôi
Trăm năm, có kiếp luân hồi ?
Mà sao thức ngủ,thầm rơi nụ cười .

Tay đành, đủ vuốt tóc thôi
Làm sao với được bầu trời núi cao
Mắt đâu đong cả trăng sao
Nên mơ xám mịt như vào chiều đông.
Chưa phân loại
Uncategorized