Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khôn

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Quạnh vắng tiêu điều ở cuối thôn
Nhà em tĩnh lặng ít hay ồn
Đầu xanh lược chải không người vuốt
Má đỏ phấn đồi chẳng kẻ hôn
Có lẽ tinh thần dai khó dứt
Thế nên tất dạ vững chưa chồn
Lời cha mẹ dặn còn ghi nhớ
Chớ dại một giờ mất cả khôn !

May 22, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Khốn (Hồ Quỳnh Như)
  • Khôn - Dại (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Khôn Chết, Dại Chết, Biết Sống ! (Mặc Giang)
  • Khôn Dại (Sa Thi)
  • Khôn Dại (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Khôn Dại ( Bài Họa). (Trần Minh Hùng & JB.Nguyễn Hùng)
  • Khôn Dại Bài 2 (JB.Nguyễn Hùng)
  • Khôn Dại Cuộc Đời. (Cong Chinh (CH2))
  • Khôn Dại Vợ Chồng. (Cong Chinh (CH2))
  • Khốn Khổ (Xóm Đồng)
Thơ bạn muốn xem
  • Bạn
  • Trống Vắng
  • Trầm Lặng Đông Về
  • Chúa Ơi!
  • Thuc Don
  • Vết Hằn
  • Cuộc Sống Ta Mơ
  • Trốn Chạy
  • Lục Bát Trả Người
  • Bài Thơ Thất Hứa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Văn Long
  • Đặng Trần Côn
  • Con Thuyền Không Bến
  • Lư Hảo Ý
  • Lãng Du Ptn
  • Trần Thanh Xem
  • Lê Thị Thu Hồng
  • Đoàn Đình Sáng
  • Chàng Cốc
  • Th
©2026 - CungThuGian.com