Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khôn - Dại

Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh

Khôn dại

Xưa, nay thời cuộc nói dại khôn
Đôi khi là dại hóa ra khôn
Khôn chết, dại chết đành chịu dại
Để mình thanh thản ngó người khôn
Phải có đã trót hay lở dại
Bài học đường đời tích lũy khôn
Thân không kiểm soát đời cho dại
Tránh, tiếp, xa, gần rán luyện khôn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Chân Thật
  • Chùm Thơ Đơn Thân ( Single )
  • Cùng Thơ – Theo Thơ
  • Bình Tâm Hay Đổi Tánh
  • Thơ Tứ Tuyệt 025
  • Thơ Tứ Tuyệt Tết Đên. Đinh Dậu – 2017
  • Lành Hay Dữ
  • Chúc Mừng Trung Thu
  • Tình Mơ
  • Nàng Thu
Thơ tương tự
  • Khôn Dại (Sa Thi)
  • Khôn Dại (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Khôn Dại ( Bài Họa). (Trần Minh Hùng & JB.Nguyễn Hùng)
  • Khôn Dại Bài 2 (JB.Nguyễn Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Mẹ Tôi...
  • Đừng Đổi Thay
  • Vẫn Thương Miền Biển Sóng
  • Nhớ Huế Của Ngày Xưa
  • Bỡi Vì Thu
  • Thư Hồi Âm - Bài Thơ Đôi Dép
  • Gắng Gượng
  • Sắt Son
  • Hướng Về Cõi phật cúi Đầu Thành Tâm
  • Hương Tràm
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Châu Linh
  • Phan Bội Châu
  • Tăng Minh Luân
  • Đào Mạnh Hà
  • Thiên Hương Thảo
  • Bùi Thanh Tuấn
  • Võ Khánh Cừ
  • Dòng Sông Nhỏ
  • Lykimhong
  • Trầm Mặc Tử
©2026 - CungThuGian.com