Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khôn Dại

Tác giả: ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh

Khôn dại

Trầm tỉnh nghe, nhìn luyện tánh khôn
Chu đáo suy nghĩ nói điều khôn
To tiếng, nóng nảy thường sinh dại
Phước thiện, công đức việc làm khôn
Không công muốn lợi người sẽ dại
Rèn lòng cần kiệm khó lòi khôn
Ăn thua cố được ngu ngơ dại
Tự lượng thân mình biết thời khôn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Yêu Chân Thật
  • Chùm Thơ Đơn Thân ( Single )
  • Cùng Thơ – Theo Thơ
  • Bình Tâm Hay Đổi Tánh
  • Thơ Tứ Tuyệt 025
  • Thơ Tứ Tuyệt Tết Đên. Đinh Dậu – 2017
  • Lành Hay Dữ
  • Chúc Mừng Trung Thu
  • Tình Mơ
  • Nàng Thu
Thơ tương tự
  • Khôn Dại (Sa Thi)
  • Khôn Dại ( Bài Họa). (Trần Minh Hùng & JB.Nguyễn Hùng)
  • Khôn Dại Bài 2 (JB.Nguyễn Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Vô Đề !! (14)
  • Thơ Bạn Xứ Người
  • Một Ngày Xa
  • Đã Biết
  • Ai Cũng Có Phút Yếu Lòng Như Thế
  • Chữ Cái Đầu
  • Em Bằng Lòng Tìm Lá Diêu Bông
  • ... Ta Trở Về
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1041)
  • Trong Mùa Đông Thất Bại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Ngọc KTS
  • Ngựa Hoang
  • Nguyên Hùng
  • Mai Đình
  • Xuân Vy
  • Htsa
  • Huyền Lâm (Phuongtim937)
  • Khiếu Long - Tiểu Vũ Vi
  • Trần Thanh Xuân
  • Cung Vũ
©2025 - CungThuGian.com