Khôn Dại ( Bài Họa).

Tác giả: Trần Minh Hùng & JB.Nguyễn Hùng

KHÔN DẠI ( Bài HỌA).
Tội nghiệp cô dâu quả ngớt ngơi.
Mang đèn thắp sáng đón trông Người.
Dầu kia ích kỷ sao mà cháy
Rễ nọ từ bi cũng phải cười.
Lạy Chúa khoan dung đừng chấp tội
Thưa Ngài độ lượng kẻ còn vơi
Khôn ngoan tỉnh thức chờ Giêsu đến
Chuẩn bị bây giờ sự sống đời.
12/11/2017
JB. Nguyễn Hùng

CHÚA NGỰ LÒNG CON.
( Bài XƯỚNG).
Tâm Ngài ái tuất chẳng hề ngơi.
Chỉ ước lòng luôn ngự được Người.
" Chú rể kia rồi ra tiếp đãi ".(*)
Cô dâu đó sẽ nở môi cười.
Hiệp thông Thánh lễ xin cầu Chúa.
Khấn nguyện Ơn mầu - bớt lỗi vơi. (**)
Rước Đấng , niềm tin vào phận rỗi.
Sẽ ban... Bội hậu khắp muôn đời.
Trưa... 12.11.2017
Trần Minh Hùng
(*)...Matthêu - 25, 1 - 13.
(**)...ơn nhiệm mầu.
Chưa phân loại
Uncategorized