Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Khôn Dại Bài 2

Tác giả: JB.Nguyễn Hùng

Nhiều khi giả bộ dại mà khôn
Thể hiện ta đây chắc chẳng khôn.
Chịu thiệt người đời đừng tưởng dại
Hơn thua thiên hạ chớ lầm khôn
Khôn không chức phận khôn sinh dại
Dại có uy quyền dại đẻ khôn
Sống thực cần chi khôn với dại
Mai ngày mới biết kẻ dại khôn
7-8-2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tân Sửu 2021
  • Lời Chúc Ba Mẹ (Sinh Nhật Lần Thứ 5)
  • U23 Tuyệt Vời!
  • Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 16 Ngmuyễn Nữ Inh Hiền)
  • Ai Làm Biển Đông Dậy Sống.
  • Mừng Bạn
  • Hồng Ân Chúa Phục Sinh
  • Happy Birthday 14-12
  • Thơ Chọn Nguyễn Hùng
  • Thâm Tình
Thơ bạn muốn xem
  • Tâm Niệm Cuối Cuộc...
  • Huyễn Cảnh Trần
  • Mơ Trên Phím Đàn
  • Tình Hoang
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (735)
  • Bóng Nhỏ Bên Đời
  • Lần Yêu Cuối
  • Kiến Và Trăng
  • Chuỗi Tình Thương
  • Chén Rượu Dâng Mời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lucky Phan
  • Vân Trang
  • Amol Nguyễn
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
©2025 - CungThuGian.com