Lá Tình Đã Rụng

Tác giả: Thiên Ân

LÁ TÌNH ĐÃ RỤNG
Tình yêu giờ đã ra khơi
Nốt buồn trầm mặc thả trôi về trời
Tơ hồng ai khéo bẻ đôi?
Vầng trăng xẻ nửa ru hời lặng im

Tình yêu đuối nước bỗng chìm
Ngu ngơ vớt bóng cánh chim gợn lòng
Dày vò một kiếp má hồng
Ta chưa thoát khỏi đường cong cuộc đời

Tình yêu chạm ngõ tái môi
Giữa mùa chăn gối rong chơi ngáp dài
Một ,hai oán trách một ,hai…
Năm năm, tháng tháng ,ngày ngày… vời xa

Tình yêu gói ghém ngày qua
Tưởng rằng đất sẽ nở hoa tâm hồn?
Ai dè kỉ niệm giấu chôn?
Ai mang ngọn gió tủi hờn về đâu?

Tình yêu như dấu chấm câu.
Chủ và vị ngữ gieo sầu thế gian
Tình yêu là dấu chấm than!!!
Mây ôm gió khóc đôi hàng lệ rơi
Ngày 22/7/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized