Hổng Muốn Đâu

Tác giả: Mặc Tiêu Phong

Đã bảo rằng Em hổng* muốn đâu
Trẻ con như thế, bảo làm dâu
Nhõng nhẽo như em mà làm dzợ
Chắc chắn rằng anh sẽ nhức đầu

Em còn mơ mộng với hoa niên
Rong chơi khắp chốn với bạn hiền
Ai bảo anh theo mà vất vả
Galăng tiền trả riết cũng điên…!

Em bảo rằng em nỏ* muốn đâu
Làm vợ, làm mẹ khổ bạc đầu
Xấu xí thêm nhiều anh hắt hủi
Rồi em thêm tủi… phận làm dâu

Bây giờ anh hứa với anh khen
Sau này ai biết nắng mưa lên
Sấm chớp lôi đình, em sợ lắm
Tay bế tay bồng, ai ở bên…

Em bảo rằng em chả* muốn đâu
Mẹ cha già yếu với vườn rau
Em đi, ai hỏi ngày mưa gió
Chân yếu, tay run, ốm ai cầu…

Anh có thương em, có mến em
Thì xin đừng gấp chuyện lương duyên
Không phải em buông lời hờ hững
Mà thân con gái nặng ưu phiền … !

Mặc Tiêu Phong
12.11.016

P/s:
*Từ địa phương miền Nam- Trung- Bắc: “Hổng ; Nỏ, Chả “ : đồng nghĩa là : không, chẳng…
Chưa phân loại
Uncategorized