Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Say

Tác giả: HẠO VŨ

Mây mây, nước nước, lại non non
Gió gió, hoa hoa, lại hòn hòn
Thằng thằng, ông ông, say túy lúy
Nam nam, bắc bắc, mấy hòn non.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vịnh Liễu
  • Sáng Lên Đỉnh Hương Nghiêm
  • Độc Hành 1
  • Huyết Thơ
  • Nhành Lan Trên Vách Đá
  • Say Rượu Đêm Trăng
  • Biệt Ly
  • Nam Và Bắc?
  • Lên Bắc Sơn
  • Chùa Mới
Thơ tương tự
  • Say (Nguyên Hữu)
  • Say (Mr Smile)
  • Say (Hồng Dương)
  • Say (Lê Viết Tư)
  • Say (Trì Điên)
  • Say (Nguyễn Tuân)
  • Say (Vọng Âm)
  • Say (GQM)
  • Say (Cong Chinh (CH2))
  • Say (Tuấn Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Em Muốn Hạnh Phúc...
  • Cảnh Lụt Tháng Chín Năm Ất Dậu, 1945
  • Sài Gòn Có Em
  • Sau Giờ Học Về
  • Màu Tết
  • Hạnh Phúc Trong Rừng
  • Cơn Mê Hạ
  • Còn Mãi Hạ Xưa
  • Bất Lực 1
  • Hoài Mong
Nhà thơ bạn muốn xem
  • THƠ TÌNH MINH MẪN
  • Võ Đặng Tấn Phát
  • Huyền Tiêu
  • HẠ BĂNG
  • Hoàng Nhã
  • Kim Trung
  • Băng Linh Hoa
  • Hưng Nguyễn ACE
  • Mai Ninh
  • Dương Hồng Anh
©2025 - CungThuGian.com