Say Rượu Đêm Trăng

Tác giả: HẠO VŨ

Say Rượu Đêm Trăng
(thơ cổ phong)
*
Nay đây mai đó cùng sông núi
Cỏ biếc mây ngàn lạc gió trôi!
Nay ngắm trăng lên trên núi Thái*
Mai chèo thuyền nhỏ lướt sông Bôi*
Dấu chân ta đặt bao miền đất
Đông lạnh xuân qua, hạ đỏ trời
Thu tới lung lay vàng ánh nắng!
Áo vàng, vàng cả lá hoa rơi
Vàng cả ánh trăng treo biển vắng!
Rừng hoang lá mục chẳng chân người
Hoàng hôn bóng tía, dừng chân bước
Đôi mái lều tranh buồn cút côi
Trống vắng bước chân, lòng mệt mỏi
Người xưa có từng đến đây chơi?
Đêm dài rượu cạn dăm ba chén
Ta hát nghêu ngao vọng núi đồi.

Hạo Vũ 2021
Núi Thái*: Núi Thái Sơn (Trung Quốc)
Sông Bôi*: sông chảy qua 2 tỉnh Hòa Bình và Ninh Bình, sông là nhánh chính đổ vào sông Hoàng Long nên đôi khi nó cũng được gọi là sông Hoàng Long.
Chưa phân loại
Uncategorized