* Album Thu Mơ *

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

Đây là giấc mơ hiện giờ của N3 ! Một Album chưa hoàn thành 100% ...Chỉ vừa được 70% thôi...đang chờ NS Ngọc Sang thực hiện tiếp...Hy vọng sẽ không có trở ngại kỹ thuật...

ALBUM THU MƠ

Đây là giấc mơ hồn thi sĩ
Thơ được ngâm phú ngất tầng mây
Bỏ qua năm tháng hao gầy
Chắt chiu hoài bão lòng ngây miệt mài...
.
Đời thơ thẩn sương mai mù mịt
Lúc tuổi già lại thích bâng quơ
Trưa chiều phương thẳm xa mờ
Gom mây góp gió dòng thơ tựu hình
.
May mắn lắm lung linh trúng mạch
Chữ chịu về thúc bách nên bài
Tập tành viết một rồi hai...
Lần hồi câu cú tựa hài bước lên...
.
Rồi nhằm lúc được hên thơ đến
Bạn hữu cùng cảm mến chung lưng
Tuy rằng từ ngữ lừng khừng
Văn chương nào thấy chẳng ngưng viết hoài...
.
Xuyên Lục Địa nguôi ngoai sáng lập
Anh em cùng hội nhập mua vui
Nối nhau chia sẻ ngọt bùi
Đan tay chung dệt không lui vần tình...
.
Một tối nọ giật mình tin đến
Nguyễn Ngọc Sang quý mến hỏi thăm
Rồi thì có ý xin ngâm
Bài thơ tôi viết thăng trầm Paris...
.
Mừng hết lớn dòng thi mình thảo
Bao mạng người gặp bão tuyệt vong
Ngọc Sang nghệ sĩ tỏ lòng
Ngâm bài chia nỗi ước mong hoà bình...
.
Rồi từ đấy bình minh thức dậy
Trên đường cày thúc đẩy thơ tuôn
Viết bao nhiêu chuyện vui buồn
Bạn hiền xướng họa tay luôn nối vần...

-N3-Nguyễn Ngọc René - 15/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized