Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ăn Vạ

Tác giả: Thangtram

Buồn tình nằm vạ dưới trăng

chờ mây gió đuổi cái hằn học đi

đêm nay lạnh cả tư bề

co ro cả tiếng chửi thề đầu môi

buồn - còn buồn nữa, trăng ơi !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Già
  • Ngày Chủ Nhật
  • Đuổi Gió Về Trời
  • Trái Tim Tôi
  • Ly Cà Phê Riêng Tư Đầu Ngày
  • Thơ...
  • Chúa - Mảnh Vườn - Và Đôi Dế Nhỏ
  • 4
  • Thơ À Phải Không Tôi
  • Thơ Chùm (18)
Thơ tương tự
  • Ăn Và Sống (Dung Nguyên)
Thơ bạn muốn xem
  • Lỡ Mộng (Fb)
  • Trời Thì Nóng Mà Lòng Người Lạnh Lẽo
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 748.
  • Ngập Ngừng Ngơ Ngẩn Ngất Ngây
  • Chỗ Ngồi Bỏ Quên
  • Buổi Sáng Quê Hương
  • Muộn Phiền Chất Ngất Em Ơi
  • Ta An Nhiên
  • Đừng Nói Lời Đắng Cay
  • Giận
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
  • Tú
  • Lưu Vỹ Bửu
  • KIM MINH CHÂU NAM
  • Thành Sơn
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
©2026 - CungThuGian.com