Dậy Đi Anh !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Trời sáng rồi Anh yêu dậy đi thôi
Nắm tay Em dạo chơi ngoài phố nhỏ
Anh đã hứa hôm nay rồi có nhớ ?
Làm cho Em thấp thỏm đợi sáng hoài .

Dậy đi Anh đừng có để tới mai
Công việc nhiều sẽ làm Anh quên mất
Em vẫn biết Anh có một cái tật
Ham ngủ thêm mà quên đã hẹn rồi.

Dậy đi Anh ngắm nhìn áng mây trôi
Gió với mây quyện vào nhau quấn quýt
Trên cao kia đang vui đùa cười tít
Khiến lòng Em càng háo hức bao điều .

Dậy đi nào ? dậy luôn nhé Anh yêu !
Cố ngủ thêm Em sẽ cù cho đấy
Để Em cứ gọi hoài Anh mới dậy
Lớn rồi mà sao cứ giống trẻ thơ .

Dậy đi nào Em giận sẽ làm ngơ
Mặc kệ Anh ngủ sáng trưa chiều tối
Ngoài đường kia bao bước chân đi vội
Dậy đi mà Em đợi ..dậy nghe Anh !
Chưa phân loại
Uncategorized