Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Ước

Tác giả: Phạm Thái Vinh

MƠ ƯỚC
***
Nhiều hôm mở máy dõi em cười
Cảm nghĩ tâm lòng hạnh phúc khơi
Dẫu chửa lần tương phùng chốn thực
Dù chưa phút gặp gỡ trong đời
Ân tình vẫn sáng đâu mờ nhạt
Tiếng thở luôn nồng mãi đẹp tươi
Nguyện ước cùng nhau tròn nghĩa cả
Ngày vui xác pháo nổ tung trời
***
Phạm Thái Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Những Loại Người
  • Có Em
  • Tương Tư
  • Giữ Trọn Niềm Tin
  • Vì Đâu
  • Tình Đau
  • Tận Với Tình
  • Giấu Lệ Vào Tim
  • Tự Tình
  • Nguyện Sánh
Thơ tương tự
  • Mơ Ước (Quốc Hưng Nguyên Cao)
  • Mơ Ước (Nguyễn Gia Linh)
  • Mơ Ước (Hoanghoon)
  • Mơ Ước (Quoc Hung Nguyen Cao)
  • Mơ Ước (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Mơ Ước (Mơ Ước)
  • Mơ Ước (HOÀNG NHẠN)
  • Mơ Ước Bình An (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mơ Ước Của Em ! (Trần Thi Thủy)
  • Mơ Ước Dục Vọng (Donna Mai Hồng Thu)
Thơ bạn muốn xem
  • Tình Chơi Vơi
  • Ngồi Buồn Ghép Nhửng Vầng Thơ
  • Bí Quyết Nhỏ Gởi Các Bạn
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa
  • Mưa Xuân
  • Huyền Diệu
  • Bất Tử
  • Bản Không Tên Số 2
  • Một Thoáng Tình Xuân (Liên Ngâm)
  • Chọn Mặt Gửi Vàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phạm Thanh Hà
  • Nguyễn Trọng Tạo
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
©2026 - CungThuGian.com