Mơ Ước Của Em !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Em ước gì đất nước mình sáng tươi.
Bắc Trung Nam không còn người đói khổ
Cái nghèo lùi xa lòng người rộng mở
Niềm tin dân như thuở Bác vẫn còn .

Em ước gì các thế hệ mầm non
Được chăm lo trở thành người có ích
Lớn làm quan nhưng là người có đức
Lo cho dân được cuộc sống thanh bình .

Em ước gì con người sống hiếu tình
Biết thương nhau lá lành đùm lá rách
Biết sống sao để tâm mình trong sạch
Để đời vui cho sức sống thêm tươi .

Em ước gì các cháu miền xa xôi
Đi học không đu dây qua sông suối
Lỡ không may sảy chân mà chết đuối
Nỗi xót xa không thể tả bằng lời .

Em ước gì những chính sách lỗi thời
Gạt bỏ đi , chỉ dân đường dẫn lối
Đừng vẽ ra cho "sâu mọt" lấn tới
Chỉ hại dân và hại cả nước nhà .

Dân Việt ta bản chất vốn thật thà
Quan nói sao dân cũng tin là vậy
Hãy vì dân cho năm châu được thấy
Việt Nam ta tuy nhỏ vẫn vươn lên .

Mạnh hay không còn phụ thuộc bề trên
Biết chăm lo con dân mình cho tốt
Đừng ví dân cứ như là cái cột
Để cho quan dựa dẫm lúc lên triều .

Ước gì quan sống tốt để dân yêu
Dẫu khó khăn dân đồng lòng sẽ ổn
Đừng việc khó quan vội vàng lẩn trốn
Chỉ lo ăn và tìm chỗ hưởng chơi .

Em ước gì các quan chức khắp nơi
Không tham ô vét vơ tiền đầy túi
Hãy cùng nhau xây dựng tương lai mới
Để Việt Nam được vươn tới tầm cao .

Ước thật nhiều mà chẳng biết làm sao
Là con dân sao thấy mình quá bé
Chỉ biết rằng sống sao cho sạch sẽ
Nhắm mắt rồi có người khẽ gọi tên .
Chưa phân loại
Uncategorized