Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vì Đâu

Tác giả: Phạm Thái Vinh

VÌ ĐÂU
****
Để những chiều tim thổ huyết sầu
Thương về lối cũ dạ hoài đau
Phòng đơn mỗi bận loang thề ước
Dáng lẻ hằng giây trỗi nguyện cầu
Vẫn ủ ân hồng khi cách mặt
Luôn gìn nghĩa mặn buổi cùng nhau
Thừa âm kỷ niệm xưa còn đó
Hỏi bạn tình sao nỡ bóp nhàu
****
Phạm Thái Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Những Loại Người
  • Có Em
  • Tương Tư
  • Giữ Trọn Niềm Tin
  • Tình Đau
  • Tận Với Tình
  • Giấu Lệ Vào Tim
  • Tự Tình
  • Nguyện Sánh
  • Nỗi Lòng Anh 8
Thơ tương tự
  • Ví Dầu (Thi Hạnh)
  • Ví Dầu (Thiên Ân)
  • Ví Dầu (Nguyên Thạch)
  • Ví Dầu (Nguyên Phong)
  • Ví Dầu Còn Ở Mình Ên (Lưu Vĩnh Hạ-hồng Sang)
  • Ví Dầu Em Bỏ Anh Đi (Thiên Ân)
  • Ví Dầu Em Đã Có Chồng (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Chở Gái Trần Gian Qua Phố
  • Saigon, Em Và Tôi
  • Hoài Yêu
  • Vương Mang Sầu Nhớ
  • Vẫn Có Nàng
  • Mãi Một Niềm Yêu
  • Tình Quê
  • Kết Cuộc Đời Trần.
  • Khi Chân Cảm Phai Phôi
  • Nó Là Thằng Điên! – Thiên Hạ Nói Về Tôi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cội Thông Già
  • Mai Xuân Rin
  • Tuấn Trọng
  • Đặng Thế Dương
  • Phan Văn Trị
  • NgọcThạch
  • Thế Lữ
  • Lương Thư Trung
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
©2026 - CungThuGian.com