Chỉ Là Nếu Như

Tác giả: Lê Sáng

.....CHỈ LÀ NẾU NHƯ.....
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Nếu đến một ngày tôi không thể hồi âm
Chẳng thấy lên phây, và lặng thầm không nói
Không biết lý do và không câu hẹn đợi
Bạn có quan tâm dò hỏi tới tôi không ?

Nếu có bài thơ mà tôi viết chưa xong
Bạn thấy đăng lên có phần còn dang dở
Bình luận hỏi tôi rồi không câu đáp trả
Bạn sẽ nghĩ gì và bạn sẽ ra sao ?

Chẳng có gì đâu, tôi muốn biết thế nào
Bới cái riêng tư cũng có điều khó nói
Và chuyện thế gian thì người ơi đừng hỏi
Chẳng có ai tin những thứ đã an bài.

Tôi muốn mọi người phải biết rõ đúng sai
Nên tôi phải hỏi, dù bất tài vô dụng
Tôi chỉ nói ra những gì tôi thấy đúng
Sự thật mất lòng nên tôi cũng thấy lo.

Bạn sẽ nghĩ gì khi tôi chẳng làm thơ
Chẳng thấy online khi hẹn giờ lên sóng
Chắc bạn nghĩ tôi sợ rồi nên im lặng
Và đã ra đi cao cẳng chạy xa rồi.

Đính chính lại rằng dù bèo dạt mây trôi
Lửa bỏng dầu sôi dù phải ngồi lãnh án
Cũng chẳng sợ chi tấm thân này gặp nạn
Đổi lấy giang sơn trong sáng được yên bình.

Tôi chỉ mong rằng trong giây phút lặng thinh
Bạn vẫn nhớ tôi và lưu hình tôi nhé
Thơ tôi không hay nhưng bạn còn cất để
Hạnh phúc trong đời cũng chỉ thế mà thôi.

Lê Sáng Đêm buồn 01 _ 10 _ 2016
Chưa phân loại
Uncategorized