Mỹ Nữ

Tác giả: Vuviethung

MỸ NỮ
Người đâu đẹp đẽ tựa như tranh.
Sắc nước hương trời dịu mát lành.
Ríu rít chim về trêu trước ngỏ.
Rộn ràng bướm lượn giỡn đầu cành.
Mây vờn cạnh cửa chào hoa trắng.
Gió hát bên rèm gọi nụ xanh.
Ngơ ngẩn hồn ai vương ý thắm.
Mong sao tơ liễu sớm buông mành.
VH.



VH. trân trọng giới thiệu các bài họa của bằng hữu
****************************************************
1-Y ĐỀ
Nhác nhìn em đẹp tựa trong tranh
Lời nói êm êm thật dịu dàng
Ríu rít êm đềm nơi ngọn lá
Líu lô thánh thót ở sau cành
Nàng ra tận cửa chaò người cũ
Bạn tới ngoài sân đón áo xanh
Đắm say anh nhớ đôi mắt biếc
Như chim có bạn hót trong mành.
PNam

2-Mỹ nữ

Mỹ nữ lung linh đẹp bức tranh
Đoan trang hiền dịu con nhà lành
Làn da nà nõn như tiên xuống
Mái tóc buông mềm tựa liễu cành
Nét ngọc truyền lan xa vạn dặm
Dáng kiều vang vọng tận trời xanh
Hỡi ai mơ mộng cho lòng thỏa
Chớ có buồn than trước cửa mành !

05.12.16 ĐQ
3-ĐẸP NHƯ TRANH
Mèn ơi, "họ" cứ đẹp như tranh
Thục nữ, đoan trang dáng gái lành
Nhác thấy, chim bay,sa dưới giậu
Vừa trông, bướm lượn ,rớt trên cành
Người mơ " được thỏa kề thân ngoc"
Kẻ ước "làm sao quyện tuổi xanh "
Tủi hổ thân em, như Thị Nở
Ai nhìn, cũng muốn trốn sau mành
VTR.

4 -CHÚT MONG MANH
Ngây trông người đẹp ảo nơi tranh
Lạc chốn Tiên sa giấc mộng lành
Chân hẫng chơi vơi không chạm đất
Tay vời víu vắn chẳng lay cành
Hoa phô yểu điệu màu trinh trắng
Liễu thả trang đài sắc thắm xanh
Bể khổ nhẹ lòng trong chốc lát
Đời trao hạnh phúc chút mong manh.
*trankhau
Chưa phân loại
Uncategorized