Lời Thơ Tình Tự

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em gói trọn cả một trời thương nhớ
Có ai ngờ anh trở bước quay lưng
Bỏ lại ta trơ trọi mãi không ngừng
Ôm quạnh vắng rưng rưng dòng lệ đỗ

Yêu lắm nhé nhưng chưa lần thổ lộ
Nén trong tim hoen mắt đỏ âu sầu
Xa nhau rồi hạnh phúc có còn đâu
Ghìm đau đớn bởi nhạt mầu hương ái

Hai đường thẳng song hành sao nối lại
Ngược đường duyên nên phải dở dang rồi
Người cam đành phụ rẫy nghĩa tình tôi
Bao kỷ niệm vun bồi nay rũ hết

Chắc có lẽ ân xưa giờ đã chết
Chỉ tiếc mình ngốc nghếch vẫn chìm mê
Khi ai kia vội vã xóa câu thề
Mà ta cứ mải mê thầm ấp ủ

Duyên nghĩa cạn trách chi người tình phụ
Bởi tim hồng luôn nhắn nhủ yêu thương.
27/5/2019
Chưa phân loại
Uncategorized