Khóc

Tác giả: Thiên Ân

KHÓC
Khóc cho nỗi nhớ buông lơi
Khóc cho kỷ niệm đầy vơi phai tàn
Khóc cho đời hết trái ngang
Khóc cho một kiếp lỡ làng từ đây

Khóc cho ướt hết đôi tay
Khóc cho khóe mắt đắng cay ngập lòng
Khóc cho thêm nước dòng sông
Khóc cho lệ chảy ròng ròng như mưa

Khóc cho nắng tắt lưa thưa
Khóc cho gió cuốn cũng vừa bụi bay
Khóc cho con tạo vần xoay
Khóc cho một kiếp đoạ đày xót xa

Khóc cho biển nổi phong ba
Khóc cho con sóng lăn qua mắt sầu
Khóc cho những cánh hải âu
Khóc cho bờ cát ào ào tình rơi

Khóc cho đêm hết chơi vơi
Khóc cho mình mãi trọn đời nhớ thương
Khóc cho phần số đoạn trường
Khóc cho một kiếp thê lương não nề

Khóc cho mây phủ sơn khê
Khóc cho giọt nắng không về môi ngoan
Khóc cho tình chết trên ngàn
Khóc cho những sợi dây oan nghiệt lòng

Khóc cho mình hết long đong
Khóc cho duyên phận mình không bẽ bàng
Khóc cho tình đã dở dang
Khóc cho một kẻ sang ngang bỏ thuyền

Khóc cho lệ đá bỗng mềm
Khóc cho đồi dốc nghiêng nghiêng một vần
Khóc cho lạnh buốt hàm răng
Khóc cho vỡ ánh trăng rằm yêu thương
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized