Ở Bến Đục Trong

Tác giả: Thiên Ân

Ở BẾN ĐỤC TRONG
Ngày em về bến đục trong
Bài thơ tuổi nhỏ mênh mông nỗi sầu
Nước trôi vạn dặm về đâu?
Tâm hồn hoang vắng tinh cầu lẻ loi

Chia đôi giọt nhớ rạch ròi
Ai còn dán mắt xét soi nỗi lòng?
Cung đàn ai dạo lạc tông?
Tóc trời chưa chải rối dòng tương tư

Giọng hò đứt quãng thiên thu
Cuồng ghen rối rít ngục tù nhốt ai?
Dường như trời đất thở dài
Cho ngày mai , cho ngày mai...đợi chờ

Giở trang nhật kí đầy thơ
Ngôn từ hoa mĩ cứ hờ hững rơi
Dòng sông tắm mát ta , người
Tuổi yêu bén rễ nghe vời vợi thương

Ấp ôm giấc mộng phong sương
Khen ai khéo vẽ con đường chông gai?
Thương đôi nhánh rẽ một , hai...
Lệ buông thăm thẳm đổi thay dạ người
Ngày 2/7/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized