Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ò ....ó ....o .....o Ooooo......!!!

Tác giả: Dung Nguyên

Ó...o...... ngày mới đến rồi .
Vầng Dương lấp ló đỉnh đồi xa xa .
Gió còn lành lạnh trên da .
Bình minh buổi sớm , quê ta đượm tình .
Đứng đây dõi mắt ngắm nhìn .
Xanh xanh một dãy dáng hình Nước Non .

( Dung Nguyên 10. 2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vàng Và Thau
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Lời Nói Người Xưa
  • Đi Đâu ?
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Đầu
  • Sơn Nữ Ơi.
  • Chắc Phải Liều
  • Tướng
Thơ tương tự
  • Ở Arcadia, Nói Lời Tạm Biệt (Phan Lê Vũ)
  • Ở Bãi Tha Ma (Ngô Quí Trung)
  • Ổ Bánh Mì (Caphesuotngay)
  • Ở Bên Này Thương Nhớ Bên Kia (Linh Phương)
  • Ở Bên Này Thương Nhớ Bên Kia (Linh Phương - Dạ Hương)
  • Ở Bên Người (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Ở Bên Đây Tình Đã Lạt Lắm Rồi (Tuệ Tâm)
  • Ở Bến Đục Trong (Thiên Ân)
  • Ở Biển Về (Đỗ Hồng)
  • Ô Biển! Ta Ca Tụng Biển (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Phá Bỏ
  • Nhắn Kẻ Đa Tình
  • Tìm...
  • Nàng
  • Thành Công Là Một Ảo Ảnh
  • Nghiêng Vai Chiều Nỗi Nhớ
  • Những Tấm Chân Tình Đơn Sơ
  • Đêm Sương
  • Vũ Trụ Bức Màn Che Thế Giới Vô Cùng...
  • Ngày Mai Này...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đào Thi Thi
  • Mì Ngố
  • Nguyễn Tâm Hàn
  • Bình Nguyên Trang
  • Tâm An
  • Sc
  • Dương Lam [vophubong]
  • Duy Đoàn
  • V7 Thương
  • Nguyễn Tường Vân
©2026 - CungThuGian.com