Đã Trót Nặng Thương

Tác giả: Văn Đức

Con chim sẻ đậu cành me
Anh mơ một buổi em về làm dâu
Mẹ têm cánh phượng miếng trầu
Sắp lên khay cạnh múi cau mời làng.
Hôm nay thu vẫn mang mang
Em ơi hoa pháo từng tràng ra bông
Em có mơ chuyện vợ chồng?
Để anh một nỗi chín trông, mười chờ.
Rầu rầu cái nhện kéo tơ
Nó giăng, nó mắc, bao giờ thôi mong
Rối ren chuốt sợi tơ lòng
Dệt câu thơ mãi chẳng xong dỗi vần.
Chẳng xa xôi cũng chẳng gần
Mà con đường nặng bước chân đi về
Chim chuyền thôi đậu cành me
Sà xuống sau hè tắm giọt nắng thu.
Bùi ngùi xếp gánh tương tư
Lối yêu đương vẫn mịt mù yêu đương
Ngắt tràng hoa pháo gianh vườn
Nghe lòng đã trót nặng thương em nhiều.
Chưa phân loại
Uncategorized