Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ơ Hay Sao Lạ Quá

Tác giả: Nguyên Đỗ

Ơ hay sao lạ quá
Đang một lại hoá hai
Phải chăng là gót hài
Của người yêu bước đến

Ơ hay tình cảm mến
Từ một hoá thành hai
Yêu em tháng năm dài
Bây giờ em xuất hiện

Oct 25 2001
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vấn Đề Của Thơ
  • Mảnh Hồn Hoang
  • Duyên Nợ Văn Chương
  • Bỏ Đi Chẳng Nỡ
  • Ta Giữ Cho Nhau Ký Ức Nào
  • Thiên Trường Ca
  • Rồi Mãi Mãi
  • Buổi Sáng Thức Dậy
  • Gần Như Là Tình Nhân
  • Bài Thơ Yêu
Thơ bạn muốn xem
  • Sóng Và Ta
  • A--- Hãy Tin Nhé
  • An Ủi.
  • Hương Cỏ Chiều Giông
  • Cãi Lời Mẹ
  • Bóng Người Trên Sân Ga
  • Nắng Chiều Đông Ướp Hương Xuân
  • Mai Em Về
  • Mình Ơi !
  • Giỗ Cha
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đông Anh
  • Phạm Thiên Thư
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
©2026 - CungThuGian.com