Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhạt Phai

Tác giả: Nguyễn Thị Anh Phy

Ước hẹn tay ngà một thuở đan
Nào hay gót rã đẫm mây ngàn
Môi xinh khép nụ buồn cơn nắng
Tóc mượt quên vườn tủi nhánh lan
Chợp mắt cô phòng lay ngọn nến
Nghiêng vai lẻ bóng chạnh cung đàn
Hồng xưa đã nhạt màu đôi má
Bởi trót nghe lời… miệng thế gian!
.
03/10/2012
Nguyễn Thị Anh Phy
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bồng Bềnh
  • Ô Hay
  • Giấc Mơ Còn Nán Đợi
  • Phai Rồi Mực Tím
  • Một Mình
  • Giọt Đắng
  • Chiều Qua Thiên Mụ
  • Đường Quen Bóng Lẻ
  • Chú Bướm Ngớ Ngẩn
  • Mưa Về Giăng Lối
Thơ tương tự
  • Nhạt Phai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nhạt Phai (Kim Bình Hưng)
  • Nhạt Phai (Lê Cảnh Tiến)
  • Nhạt Phai (Nguyên Thanh Hòa)
  • Nhạt Phai ! (Long Anh)
  • Nhạt Phai ! (Đỗ Ngọc)
  • Nhạt Phai 3 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nhạt Phai Màu Thạch Thảo (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Mộng Kẽo Cưa
  • Mẹ & Hành Trình Của Trái Tim Con...
  • Duyên Cỏ Hoa...
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2043)
  • Khám Phá
  • Có Duyên Không Nợ ?
  • Gần Giáng Sinh Ở Đâu Xa
  • Nỗi Niềm Của Me..
  • Vọng Chiều Quê
  • Ru Hồn Mình Chơi Vơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
  • Tường Minh
  • Đóa Hoa Hồng
  • Hạ Uyên Chi
  • Phong Nguyên
  • Trịnh Tuấn
  • Nhon Hien Mac
©2025 - CungThuGian.com