Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhạt Phai

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( lưỡng đầu xà )

Tan rời giấc mộng nghĩa rời tan
Tàn nát thân ta vỡ nát tàn
Nản dạ hoài mong còn dạ nản
Chan lòng mãi ngóng để lòng chan
Gạn khơi nợ thắm chờ khơi gạn
Đan trỗi duyên nồng đợi trỗi đan
Chán bởi ân tình phai bởi chán
Ngàn thu ái nhạt xót thu ngàn.
23/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Nhạt Phai (Nguyễn Thị Anh Phy)
  • Nhạt Phai (Kim Bình Hưng)
  • Nhạt Phai (Lê Cảnh Tiến)
  • Nhạt Phai (Nguyên Thanh Hòa)
  • Nhạt Phai ! (Long Anh)
  • Nhạt Phai ! (Đỗ Ngọc)
  • Nhạt Phai 3 (YÊU THOÁNG QUA)
  • Nhạt Phai Màu Thạch Thảo (Đỗ Mỹ Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Mùa Thu
  • Thơ Vụn
  • Đêm Không Ngủ
  • • Đoạn Trường Duyên.2 •
  • Vội Vã Qua Nhau
  • Tìm Nhau
  • Ngỡ Ngàng Mùa Thu
  • Bể Rộng Khôn Bì Ơn Nuôi Dưỡng
  • Chúng Ta Dường Như Tất Cả Sáng Tỏ!
  • Vườn Xuân
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lực
  • Triệu Hiển
  • Trần Khiêm
  • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Niệm Nhiên
  • Hà Thy
  • Nhà Tiến Hoa
  • Hà Nguyên Dũng
  • Nguyễn Thành Dũng
  • Lệ Tím
©2026 - CungThuGian.com