Nợ Nhau Câu Giã Từ

Tác giả: Thiên Ân

NỢ NHAU CÂU GIÃ TỪ
Chia tay mắt ướt câu thơ
Rèm mi khép lại ván cờ tình yêu
Nợ nhau san sẻ ít nhiều
Than thân trách phận, tiếng kêu nao lòng

Con cua nằm nhớ con còng
Hang sâu ,ngõ vắng gánh gồng nhớ nhung
Nợ nhau câu chữ thủy chung
Tương phùng vốn dĩ ,tương phùng ngủ đâu?

Giã từ nhiệt độ xuống mau
Con tim băng giá hồi nào chẳng hay?
Nợ nhau dư vị ngọt ,say…
Vân vê tà áo hương bay ngập ngừng

Quỷ tha ma bắt, người dưng
Cho yêu bé tí ,hỏi gừng còn cay?
Về nằm ở tận sông dài
Bến bờ cát mịn vết chai sần sùi

Nợ nhau li rượu tìm vui
Nụ hôn mười tám ,khôn nguôi đôi dòng
Chiều nghiêng ngả ,trên nhánh hồng
Thương đau vòm mắt, mùa đông vốn già

Nợ nhau tiếng gọi thời xa
Em ơi giọt nắng lăn qua dấu gầy!
Ngày 26/12/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized