Ngắm Sao

Tác giả: Trần Đức Phổ

Ngày xưa khi còn bé
Mỗi lần ngắm sao trời
Tôi thấy in như thể
Những đồng tiền đánh rơi

Lớn lên tôi mới biết
Mỗi vì tinh tú kia
Là tượng trưng sống-chết
Hay đoàn viên-chia lìa

Nhiều đêm nhìn sao xẹt
Thương cho một linh hồn
Cuộc đời như chớp mắt
Phút chốc đã hoàng hôn

Tôi tìm sao Ngưu lang
Tôi tìm sao Chức nữ
Chia cách bởi sông Ngân
Họ có buồn không chứ?

Lại có những vì sao
Người nghe phải phát ghét
La Hầu hay Kế Đô
Toàn mang điều hung kiết

Đêm nay buồn ngắm sao
Tinh tú như lặn hết
Có đám đông xì xào:
Sao Chổi đuôi dài phết!

May 30, 2018
Chưa phân loại
Uncategorized