Tác giả: Lê Cảnh Tiến
QUẺ BÓI ĐẦU NĂM
Đầu năm gặp phải lũ gian tà
Cận buổi coi chừng những bóng ma
Quỷ sứ quen mùi tanh cặn bã
Thầy tu lạ cảnh sống không trà
Trêu thằng mép mỏng lòng thiên hạ
Ghẹo gã môi dày ý của ta
Mỗi tháng đèn nhang bày cạnh mả
Mười phương vái tổ sẽ qua mà ./.
Lê Cảnh Tiến 09/02/2017
Đầu năm gặp phải lũ gian tà
Cận buổi coi chừng những bóng ma
Quỷ sứ quen mùi tanh cặn bã
Thầy tu lạ cảnh sống không trà
Trêu thằng mép mỏng lòng thiên hạ
Ghẹo gã môi dày ý của ta
Mỗi tháng đèn nhang bày cạnh mả
Mười phương vái tổ sẽ qua mà ./.
Lê Cảnh Tiến 09/02/2017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Năm (VUHUNGVIET & Trankhau)
- Năm 2018 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Năm Ba-mươi (Trần Đại - Trandaik)
- Năm Bài Thơ Bốn Câu (Trần Minh Hiền)
- Năm Bài Thơ Bốn Câu 1 (Trần Minh Hiền)
- Năm Bài Đường Luật Liên Hoàn (Trần Minh Hiền)
- Năm Bài Đường Luật Liên Hoàn 1 (Trần Minh Hiền)
- Năm Bài Đường Luật Liên Hoàn 2 (Trần Minh Hiền)
- Nằm Bệnh Chợt Nhớ Đại Ngàn (Daocongdien)
- Nam Bộ Tài Tử Đờn Ca (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)