Năm 2018

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Năm hai ngàn mười tám đến rồi
Đứng ngó tờ lịch chậm chạp trôi
Xuân về với người một mình sống 
Như tặng cho lòng cảnh mù khơi

Năm mới đã sang mấy ngày rồi 
Buồn buồn sầu vắng một mình tôi
Thở than với lòng đêm buông xuống 
Cạn ly trà khuya đứng lại ngồi

Năm mới đưa gì tặng lòng ơi
Vẫn vắng bóng ai bên cạnh ngồi 
Từng tờ lịch trôi không dừng bước
Mà duyên tình đời vẫn mình thôi

        08.00 đêm 06.01.2018
      Ngồi ngó tờ lịch lòng thơ 
             thẩn vơi sầu
Chưa phân loại
Uncategorized