Năm Bài Thơ Bốn Câu 1

Tác giả: Trần Minh Hiền

NĂM BÀI THƠ BỐN CÂU
Cẩn họa thơ của thi sĩ Tịnh Vân
01/ GIÁC NGỘ
Nghe đời sống thiện ác còn ẩn hiện
Nhìn tận cùng giác ngộ kiếp nhân sinh
Buông bỏ hết tâm ta giờ thanh tịnh
Đón hào quang của ánh sáng quanh minh
02/ THIỀN NIỆM
Đêm cầu nguyện giữa đời mê muội
Con quỳ đây cùng Phật qua cầu
Hồn chánh định bên dòng trong đục
Thiền niệm bao la dưới chân lầu
03/ UNG DUNG
Canh tàn: Mơ nụ tường vi
Hốt nhiên đốn ngộ tâm bi của ngày
Mơ hồ giấc mộng sơ khai
Trái tim thức tỉnh đêm ngày ung dung
04/ MÀU LAM
Ngọt ngào sương khói ngoan hiền
Trăng sao lan toả bình yên vạn toà
Dạt dào bụi cát trôi qua
Uyên nguyên màu áo đôi tà màu lam
05/ HOÁ ĐỘ
Bốn mùa luân chuyển- mùa quay lại
Hứng nắng tĩnh tâm giữa đại ngàn
Nghe trong im lặng lời hoá độ
Trên thuyền Bát Nhã... bóng người sang ?!
Trần Minh Hiền Orlando ngày 7 tháng 3 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized