Qua Xuân

Tác giả: Hông Dương

Xuân mãi là xuân ... có phải xuân ?...
Trời nghinh nắng dát gió trong ngần
Ánh trăng lay động khe song lạng
Bật mảnh hồn ta lên tận trần ...
Hương ngãi Tiên sa xuống để phần
Ô kìa thịt rượu .., bóng Kiều Vân
Xác thân rời rả hồn ngây dại
Mới biết đời người đã hết xuân ?!...

Xuân đến xuân đi... ai giữ xuân ?!
Lòng ta nhớ cảnh thủa xuân tân
Đêm trăng hồn vọng lên màu mắt
Thơ rật rần tuôn gọi cố nhân
Thịt rượu đầy mâm... thơ quyện thân
Lòng ta chợt xốn bóng hương hân
Qua xuân ái mộng tình xuân vấn
Nuối tiếc một đời ... đẫm sắc xuân !...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự