Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Duyên Nợ

Tác giả: Sao Mai

Mắc nợ tình thơ với bạn hiền
Cũng vì tạo hóa khéo se duyên !
Từng câu từng chữ hồn vương đọng
Mỗi ý mỗi vần dạ khắc tên !
Non xanh suối biếc cùng vui dạo
Biển ngọc mây hồng thỏa chí thay !
Muôn dặm từ đây chung một lối
Lòng vàng kết nối vạn niềm say !
Sao Mai
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mai Bên Nhau Nhé Em
  • Tình Thu Gửi Người
  • Mưa
  • Tình Xưa
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 35
  • Bao Giờ Trở Lại
  • Dòng Chảy
  • Anh Không Trách Em Đâu
  • Xót Xa
  • Làng Tôi
Thơ tương tự
  • Duyên Nợ (Nguyễn Khuyến)
  • Duyên Nợ (Toàn Tâm Hòa)
  • Duyên Nợ (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Duyên Nợ (Hoa Tím Xưa)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Khánh Chân)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Thuyền)
  • Duyên Nợ (Trần Thanh Phong)
  • Duyên Nợ (LÊ VINH)
  • Duyên Nợ (Thiên Lý)
  • Duyên Nợ (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Cho Đời...!
  • Những Ngày Cuối Hạ !!!
  • Chuyện Tình Trăng Và Biển
  • Xót Xa Khúc Ruột Miền Trung
  • Mong Về
  • Hy Vọng Ngày Mai
  • Neo Dòng
  • Mưa Tháng Sáu
  • Hạnh Phúc Toàn Dân
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (20)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
  • Ngọc Bích
  • Đinh Ngọc
  • Nguyễn Đình Quyền
  • Tigon
©2025 - CungThuGian.com