Dòng Thơ Kỷ Niệm 8

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em đọc hết...trang thơ còn thấm ướt
Mực nhòe lem con chữ ngược mấy vần
Riêng chữ tình lận đận...rớt sông Ngân
Mưa gió cuốn...không một lần gặp gỡ.
Qua năm tháng thẩn thờ đi cuối chợ
Gánh cuộc tình tan vỡ tách làm đôi
Đêm gối chăn bối rối giữa cuộc đời
Thương nhớ lắm tình ơi Anh có thấu.
Trong giông bão chim về đâu trú đậu
Thân lạc loài...lòng cố dấu niềm riêng
Dù đớn đau không một tiếng oán phiền
Vẫn một dạ truân chuyên chờ nhau mãi.
Tim vết xước rách dài...sâu quằn quại
Cố gượng cười...nhưng tê tái lòng đau
Xót xa cho...giọt nước mắt không màu
Luôn chảy xuống tìm nhau trong ký ức.
18.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized