Dòng Thơ Kỷ Niệm 16

Tác giả: Cohoang-Tinhbuon

Anh mang hết bao tháng ngày thân ái
Vết thương sầu, còn lại mấy dòng thơ
Khóc tháng năm ôm nhớ đếm từng giờ
Đành nuốt tủi...tình bơ vơ không phận.
Yêu nhớ anh, một lần em vương vấn
Dù trái ngang hay khóc hận bên đời
Em bằng lòng đánh đổi chỉ Bóng thôi
Nhưng anh đã...xa rồi không quay lại.
Em đứng đây thở dài thương nhớ mãi
Phút ru tình ngây dại...thuở đang yêu
Gối chăn xưa nay thiếu vắng tiêu đìu
Ôm Bóng khóc... sầu hắt hiu...lặng lẻ.
Đêm thao thức em nhẹ nhàng gọi khẽ
Tình nhân ơi! hãy ghé dẫu chiêm bao
Để giấc mơ... ru hoài bão...ngọt ngào
Anh là Bóng vẫn dâng trao hạnh phúc.
20.01.2016
Chưa phân loại
Uncategorized