Dòng Thơ Kỷ Niêm 17

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Hoàng hôn nhớ anh
Em đi tim kỷ niệm một chiều mưa
Của cái thuở tình vừa ngân ngấn lệ
Đường em qua lối về...luôn vẫn thế
Nhưng chữ tình dâu bể quá tầm tay.
Chia ly rồi ôm ngày tháng đắng cay
Bởi gánh hết đọa đày duyên tan vỡ
Anh gom vội những vần thơ đang nợ
Đốt thanh tro ngồi than thở cuộc đời.
Khóc duyên tình chới với giữa hai nơi
Em nhìn chỉ nghẹn lời...câm nín khóc
Chiếc lá rớt..xuống dọc đường lăn lóc
Còn không anh...trốn học dắt nhau về.
Dòng thơ buồn...cứ thế...mãi ngủ mê
Bên bờ suôi lối về không chung bóng
Rồi chiều nay lòng dặn lòng ra ngóng
Nhưng thoáng buồn hi vọng vẫn còn xa.
23.02.2016
Chưa phân loại
Uncategorized