Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đông

Tác giả: Ngô Đông

Em ơi !
Có biết không, mùa Đông đả đến
Đông đây rồi, em còn mãi nơi đâu
Tháng 12 gọn gàng nỗi nhớ
11 tháng rồi, em vẫn ở tim anh
Đông đả đến, nhưng tiết trời không lạnh
Cũng chỉ vì em lấp cả trời xanh
Cũng chỉ vì lời em quá ấm
"Đến xuân này ta sẽ chung mâm"
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • 18 Tháng 10
  • Chết Theo Tình Đơn Phương
Thơ tương tự
  • Dòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Dòng Âu Yếm (Thiên Ân)
  • Dông Bão (Nguyễn Gia Linh)
  • Dông Bão (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô (Thúy Lan)
  • Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet (Hà Nguyên Du)
  • Dòng Chảy (Sao Mai)
  • Dòng Chảy Không Ngừng (Hoanghoon)
  • Dòng Cuối Cho Người (Đỗ Hồng (Dohuhong))
  • Dõng Dạc Tuyên Ngôn (Mặc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • 2272 - Giọt Mộng
  • 26. Chết Đuối
  • Ngồi Xuống 4
  • Mai Anh Đi
  • Ta Với Người Dù Cách Núi Sông
  • Hoa Của Trời - Hoa Của Ta
  • Tình Dâu Bể
  • Ta Ơi Ta Nhớ
  • Cung Chúc Tân Xuân
  • Xin Chút Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hồng Quế
  • Langdang
  • Huỳnh Lâm Phong
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
  • Điền Phong
  • Cạn Nguồn
©2025 - CungThuGian.com