Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Em Là Người Xa Lạ
Tác giả:
Mr.Smile
Trong bước đi của mình
Sắc đẹp đầy quyến rũ!
Nhưng yêu chỉ mình anh
Em là người xa lạ!
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
Mọi Thứ Trên Đời
Em Hiểu Không
Xin Hãy Trả Lời Thẳng
Ánh Trăng Lạnh Lẽo
Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
Đi Trên Cầu
Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
Em Là Người Chăm
(
Thiên Ân
)
Em Là Người Chứt
(
Thiên Ân
)
Em Là Người Cống
(
Thiên Ân
)
Em Là Người Giáy
(
Thiên Ân
)
Em Là Người Kháng
(
Thiên Ân
)
Em Là Người Ngái
(
Thiên Ân
)
Em Là Người Phụ Nữ Thông Minh Nhất
(
Mr.Smile
)
Em Là Người Thái
(
Thiên Ân
)
Em Là Người Thứ Ba
(
Lê Sáng
)
Thơ bạn muốn xem
Hình Bóng Em Tôi
Ru Người Dưng
Tìm Kiếm
Dệt Mảnh Tình Thu.
Liêu Trai !
Bản Tango Trên Cát
Đôi Chân Ngày Xưa 2
Ngõ Gió Tàn
Đời Lính
Hoang Vu
Nhà thơ bạn muốn xem
PHẠM KHANG …
Bảo Giang
Ca Dao Việt Nam
Nguyễn Phương Điền
Quách Thoại
TR.Đ THIÊN.
PHẠM KHANG ...
Trần Huy Phương
Huyenkhong
Trà Thơ