Bão Biển

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Gió giật từ bốn hướng
mây đen màu khói đèn
Chiếc ghe như lá tre
Biển sôi ngầu bọt trắng
Ngọn trước sóng lưỡi búa
bửa ầm vô mũi ghe
Ngọn sau sóng đá gà
Đá rầm vô bánh lái
Chiếc ghe kêu răng rắc
mưa giông thét ào ào
gió giật đứt nút áo

Người đàn ông lái tàu
Trợn mắt nhìn lũ sóng
Nghiến răng nhìn đám giông
Nhớ xót xa vợ con
trên bến bờ thơ mộng

Cơn bão thêm cuồng nộ
Bàn tay càng chặt lái
Người đàn ông nhớ bờ
Nghiến răng nhìn hư không ...

PQT
Chưa phân loại
Uncategorized