Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Là Một Cái Cây Sinh Học

Tác giả: Mr.Smile

Tôi là một cái cây sinh học
Hằng ngày tôi phải hút dưỡng khí
Của trời đất cung cấp cho tôi
Trong tít tắc tôi lại thành người..
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Tôi Là Một Cậu Bé (Mr.Smile)
  • Tôi Là Một Con Rô-bốt Sinh Học (Mr.Smile)
  • Tôi Là Một Người Khùng (Mặc Giang)
  • Tôi Là Một Người Điên (Mặc Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Nghệ Tĩnh Mình Đậy
  • Đong Đưa
  • Bài Thơ Niệm Phật 07132019
  • Bài Luân Vũ Lá...
  • Không Hơi Xuân
  • Vơi Đầy
  • Áo Dài - Hoa Sen
  • Màu Hồng Tươi Của Cây Cối Trải Đầy
  • Ánh Sáng Truyền Được Trong Tâm Thức
  • Hai Mặt Của Một Vấn Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
©2025 - CungThuGian.com