• Vị Đời •

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Ta ngồi đó lặng thầm suy nghĩ
Họa chi đây mộng mị xa vời
Thâm tình tri kỷ nào vơi
Có chăng ẩn chút vị đời xót thương

Tình huynh đệ vô thường bởi lẽ
Chốn trần dương cõi thế đa truân
Hữu duyên nặng gánh phong trần
Anh em như thể tay chân.. một thời

Bạch Tiểu Phụng buông lơi sầu khổ
Thuở thiếu thời lá đổ miên miên
Kiếp người há tựa kiếp tiên
Vô vi một cõi ưu phiền chẳng mang...

Bạch Tiểu Phụng
Văn Đàn - Vọng Nguyệt Lâu

( http://vandan.biz/ )
Chưa phân loại
Uncategorized