Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Vô Cùng

Tác giả: Trần Đức Lập

Rót xuống đêm đầy
Giọt rượu tàn phai
Câu thơ chảy tràn miệng cốc
Men cay

Rót xuống môi này
Nụ hôn nồng say
Lệ rơi, tiễn bụi mưa bay
Qua đường.

Rót mật vào đời
Vũ trụ em , tôi
Mênh mông về ru khúc mộng
Vô thường.

Rót hết vào nhau
Giọt vui giọt đắng
Nụ cười diu lắng miên trường,
Thủy chung.

06/08/2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • D Ấ U M Ù A T H U
  • Dòng Thời Gian
  • Đêm Trần Gian (2)
  • Chân Tướng
  • Giọt Xuân Tàn
  • Tâm Thức
  • Đêm Trần Gian
  • Đêm Và Ngày
  • Nửa Mùa Thu
  • Ơn Em
Thơ tương tự
  • Vô Cùng (Ngọc Dung)
  • Vô Cùng (Hồng Dương)
  • Vô Cùng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Vô Cùng Đêm Thánh Hồn Con (Tuyền Linh)
Thơ bạn muốn xem
  • Quê Hương Bao Giờ Trọn Vẹn
  • Nàng Đem Tình Ta Đi Về Đâu…
  • Đốt Lửa Trái Tim Em
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (650)
  • Vào Đông Mưa Gió Ngập Trời Nhìn Về Quê Mẹ Biển Khơi Ngút Ngàn
  • Giai Nhân Vườn Mộng
  • Tâm Tình Người Lính Trẻ
  • Hương Nguyệt Quế
  • Con Gái Nói Không Là Có Đó
  • Tình Yêu Là Báu Vật
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Điền Phong (Gió Đồng)
  • Nguyễn Trung Kiên
  • Tường Tường
  • Lê Nguyễn Trầm Ca
  • Nam Hoài
  • Sông Lam
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Thận Nhiên
  • Hữu Điệp
  • Tình Anh Đêm Vắng
©2025 - CungThuGian.com