Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hải Phòng

Tác giả: Thắng Dê

Chào em phố biển ngày thu
Anh nghe có tiếng sóng ru rì rào
Nhớ cô gái nhỏ năm nao
Yêu người đất cảng ngọt ngào thân thương...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiêu Dao
  • Star Bucks
  • Bia
  • Khỏi Bệnh- Đón Xuân
  • Sống Ảo 2
  • Tiếc Thu
  • Vu Lan ( Dê)
  • Cảm Ơn Duy Lân
  • Tản Mạn Sài Gòn
  • Tháng Giêng (Dê)
Thơ tương tự
  • Hải Phòng Ơi (Tạ Thăng Hùng)
  • Hải Phòng Ơi Mùa Hạ Đến Rồi (Tạ Thăng Hùng)
  • Hải Phòng Quê Tôi (Gia Long Hp)
  • Hải Phòng Tình Yêu Trong Tôi (Nguyễn Quang Long)
  • Hải Phòng Trong Tôi (Văn Liêm)
  • Hải Phòng Đón Bạn (Gia Long Hp)
Thơ bạn muốn xem
  • Dễ Dàng Sao Biểu Lộ Bằng Ngôn Ngữ
  • Cảm Ơn
  • Lần Đầu Nắm Tay Em (2)
  • Chờ Anh Đợi Anh
  • Từ Thành Phố Này Lại Nghĩ Về Em
  • 140. Có Ai Ngờ
  • Nửa Đêm Nghe Tiếng Vạc
  • Dỗi Hờn
  • Chiêm Bao
  • Trăng Khuyết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Th-Ân
  • Hoành Nho
  • Lê Quang Trạng
  • Khang Thụy
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
©2026 - CungThuGian.com