Hải Phòng Ơi

Tác giả: Tạ Thăng Hùng

Tôi muốn viết về Hải Phòng yêu dấu
Thành phố ơi yêu lắm tự bao giờ
Những bến cảng, bãi bờ xôn xao gió
Tàu ngược xuôi tha thiết sóng vỗ bờ.

Trong gian khó Hải Phòng luôn vững bước
Bờ biển dài thành phố nối bàn tay
Sông tha thiết, sóng ru cầu mấy nhịp
Mùa hạ về thành phố đỏ hoa bay.

Đêm lặng lẽ bồi hồi nghe sóng hát
Khúc tình ca thành phố biển nồng say
Con tàu lớn vượt muôn trùng bão táp
Lại trở về lưu luyến phố chiều nay.

Trên bến cảng reo vang còi tàu hú
Những lô hàng xuôi ngược chạy về đây
Những cô gái bên những chàng thủy thủ
Họ vui cười đôi mắt lắm mê say.

Hải Phòng đó lòng ta yêu biết mấy
Khát vọng vươn lên như cánh chim trời
Du khách đến mở lòng vui phơi phới
Chẳng muốn về sợ nhớ Hải Phòng thôi.
Chưa phân loại
Uncategorized