Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Cha

Tác giả: Lam Điền (Https://www.facebook.com/lamdien.nguyen)

...Xuân nay vắng bóng cha rồi
lòng con nức nở, bồi hồi nhớ thương
...Tình cha con vẫn vấn vương
Giờ cha đi mãi muôn phương không về
...xuân xưa cha vẫn gần kề
bao nhiêu ký ức ùa về với con
...Giờ thì nước mắt con rời
Nằm mơ vẫn gọi: " Cha ơi, xuân rồi.!"
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thơ Gửi Mẹ
  • Chiều Cần Thơ
  • Ko Có Tựa
  • Anh Với Mưa
Thơ tương tự
  • Nhớ Cha (Chu Hà)
  • Nhớ Cha (Trường Phi Bảo)
  • Nhớ Cha (Chu Hà)
  • Nhớ Cha (Nguyễn Kim Hương)
  • Nhớ Cha (Chiều Tím)
  • Nhớ Cha (Hoanghoon)
  • Nhớ Cha (Nguyễn Minh Hằng)
  • Nhớ Cha (Mai Trắng)
  • Nhớ Cha (Đinh Kim Chung)
  • Nhớ Cha (Tocngan.HYTV)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Hoang Liêu
  • Kinh Pháp Hoa Yếu Lược
  • Hoa Lá Tình Xuân
  • Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa
  • Người Em La Chí
  • Rượu Mừng Ngày Cưới
  • Hương Bưởi
  • Xin Gửi Lời Từ Tạ
  • Về Giòng Sông Trẹm
  • Cõi Xuân Mộng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Huỳnh Nhật Hà
  • Đỗ Mỹ Loan
  • Vũ Duy Hiển
  • Nguyễn Quý
  • Albert Pho (Chuyển Ngữ )
  • Đình Duy
  • Nguyễn Giang
  • Duy Giang
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
©2026 - CungThuGian.com