Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đò Chiều.

Tác giả: Vuhungviet.

Nắng sớm chiều mưa giữ nét sơn .
Phong trần cát bụi dạ không sờn .
Dắt dìu đón đợi người cô lẻ ..
Tiếp rước chờ mong kẻ phận đơn .
Công toại danh thành lòng tín nghĩa .
Bình an hạnh phúc dạ hàm ơn
Sông xưa bến cũ tình còn đó ..
Thương lắm người ơi chớ dỗi hờn.
VH
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Thúy Vân (Vịnh Kiều)
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
Thơ tương tự
  • Dỗ (Sương Mai)
  • Dỗ Bạn Khóc Chồng (Hồ Xuân Hương)
  • Dỡ Bỏ (VUHUNGVIET & SAUMIETVUON.)
  • Dỗ Buồn (Vân Di)
  • Dở Dang (YÊU THOÁNG QUA)
  • Dở Dang (Triều Sương)
  • Dở Dang (Hoanghoon)
  • Dở Dang (Kim Thư)
  • Dở Dang (Hoàng Giang Sơn)
  • Dỡ Dang (Cohoang Tinhbuon)
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Hẹn
  • Oán Khúc Ngâm
  • “chân Lý Nằm Trong Rượu!” Hét Vang.
  • Bến Xưa
  • Nhóc À ! Em Yêu Anh
  • Người Đàn Bà Đi Hoang 19.
  • Nhớ Về Anh !
  • Thu Về ... !!!
  • Nghe Tiếng 3
  • Muôn Vàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
©2025 - CungThuGian.com