Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thúy Vân (Vịnh Kiều)

Tác giả: Vuhungviet.

Khuôn trăng đầy đặn nét đài trang.
Nhan sắc khuynh thành đẹp ngút ngàn.
Xót dạ thương tình người chị gái.
Đau lòng cất bước để theo chàng.
Ngậm ngùi xa mẹ bầm gan ruột.
Bịn rịn rời cha đổ lệ khan.
Thương nhớ quê nhà buồn dịu vợi.
Đêm khuya khắc khoải nâng cung đàn.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nghiệp Trần
  • Ngu Ngơ
  • Đón Bạn.
  • Gà Mái Hoá Gà Cồ
  • Có Chi Đời
  • Dòng Kinh Buồn
  • Tương Tự
  • Nổi Nnhớ Hoàng Hôn .
  • Về Chốn Xưa
  • Khắc Khoải Đầu Xuân -
Thơ tương tự
  • Thúy Vân (Đông Tảo)
  • Thuý Vân Thương Chị (Bài Xướng Vịnh Kiều 5) (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Của Gió
  • Quê Xa Chân Trời.
  • Lục Bát Tàn Thu
  • Thơ Không Đề 1
  • Lời Cho Em, Tình Yêu!
  • Những Chuyện Tình Dang Dở 33
  • Lòng Buồn Thay
  • Màu Tím Tim Em
  • Thu Này Anh Không Về
  • Tháng Mười - Thành Phố Dốc Đồi - Của H.n.b
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
©2026 - CungThuGian.com